Saturday, April 20, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiGóc nhìn: Vừa đấm vừa xoa

Góc nhìn: Vừa đấm vừa xoa

Trong
cuộc trả lời phỏng vấn ngày 4/11/2010, ông Hồ Chính  Dược, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung
Quốc, phụ trách công việc châu Á, đã nói : “Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước
láng giềng châu Á đúng là đã có những thay đổi có tính lịch sử… Năm nay đã có
tới hơn 60 cuộc tiếp xúc, tham dự hội nghị khu vực của một số nhà lãnh đạo chủ
yếu của Trung Quốc và 20 cuộc thăm viếng lẫn nhau của ngoại trưởng Trung Quốc
và một số nước láng giềng châu Á của Trung Quốc… Hội nghị cấp cao Asean và
Trung Quốc vừa kết thúc đã chứng tỏ mối quan hệ chiến lược này rất có sức sống,
và rất thành công hiệu quả…

Với một số nước trên một số vấn đề có bất đồng hoặc
tranh chấp, phía Trung Quốc chủ trưong lấy sự thực làm cơ sở, căn cứ vào chuẩn
tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, thông qua đối thoại, thương thảo để có xử lý và
giải quyết thoả đáng. Trên vấn đề Biển Đông Trung Quốc kiên trì ‘gác tranh chấp
cùng khai thác’”. Ông Hồ Chính Dược còn đưa nhiều con số chứng minh sự hợp tác
Asean và Trung Quốc trong các lĩnh vực mậu dịch, trao đổi văn hoá, giáo dục… đã
có sự phát triển rất lớn và đang trên đà tiến tới.

Đọc
xong bài nói khá dài đó, thấy ông Hồ Chính Dược quả đã công phu tìm cách xoa
dịu những phản ứng về cuộc diễn tập quân sự “Giao long 2010” của quân đội Trung
Quốc diễn ra hai ngày trước. Thế nhưng tuyệt đại đa số dân chúng các nước ASEAN
không thể đồng tình với ông Hồ Chính Dược mà đều cho rằng đây chỉ là một trò
bịp thô thiển.

 Phải vạch ra rằng, giới diều hâu Trung Quốc
tưởng dùng hàng trăm chiến hạm các loại và cả máy bay trực thăng với hơn 1800
binh lính (chả biết có tinh nhuệ thật hay không?) tiến hành bắn đạn thật, diễn tập
đổ bộ đánh chiếm đảo thật… ở ngay vùng biển cạnh Việt Nam sẽ doạ được nhân dân
Việt Nam và mấy nước láng giềng khác, nhưng cái trò ấy thiên hạ đâu có lạ. Nó
chỉ làm cho nhân dân Việt Nam
và một số nước trong khu vực càng nâng cao cảnh giác đề phòng. Cú đấm đã bị
trượt. Thế là quân sự đấm không xong đành phải để ngoại giao đứng ra xoa, làm
cái trò “vừa đấm vừa xoa” cho đỡ mất mặt.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy ông Hồ Chính Dược quả đáng
thương. Chúng bậy ra đấy rồi bắt ông đi dọn dẹp vất vả, không những thế mà còn
đoán trước rằng, thể nào chúng cũng sẽ còn chửi ông như vừa qua “ông tướng”
Lương Quang Liệt đã từng chửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc đấy!

RELATED ARTICLES

Tin mới