Thursday, April 18, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiSự phẫn nộ đối với thế lực phương Bắc

Sự phẫn nộ đối với thế lực phương Bắc

altLà người
Việt Nam
dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất, khi nghe tin đất nước bị xâm phạm chủ quyền
một cách trắng trợn bất chấp mọi luật lệ đều không thể không phẫn nộ với thế
lực phương Bắc.

 Nhìn lại chặng đường lịch sử Việt
Nam qua các thời đại, Người dân Việt Nam luôn tự hào khi vượt qua âm mưu xâm
lược của nhiều quốc gia, trong đó Trung Quốc là kẻ thù dai dẳng xuyên qua các
thời kì.

 Việt Nam tuy là một Quốc gia nhỏ
bé yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn bị Trung Quốc, một gã tạp ăn luôn thèm muốn
và chỉ chờ cơ hội để đớp lấy cái lãnh thổ nhỏ bé này. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử
từ thế kỷ 12, 13 đến thế kỷ 16, 17, cho đến đầu năm 1979, có bao giờ người Việt
Nam ngán quân xâm lược bất kỳ ở đâu đến, đặc biệt là kẻ bành trướng phương Bắc.
Bao giờ cũng vậy, cả nước một lòng, không quản khó khăn, không nề hy sinh, già
trẻ gái trai đều xả thân vì vẹn toàn của tổ quốc, vì an toàn của nhân dân.

 Ngày nay xu thế toàn cầu hóa…hòa
bình và ổn định các quốc gia luôn mong mỏi thoát khỏi cuộc chiến tranh tốn kém
gây thiệt hại về con người, kinh tế để vươn lên với cuộc sống tốt đẹp mà tạo
hóa ban cho, các quốc gia trên thế giới đều hy vọng và mong muốn, ngoại trừ Trung
Quốc là những kẻ luôn đi ngược lại xu thế của thời đại.

 Trung Quốc lâu nay tự cho mình vai
trò quyết định trên khu vực Châu á, với âm mưu và tham vọng bá quyền, nước lớn,
chuyên lén lút những âm mưu hèn hạ. Những kẻ này luôn gây mất ổn định khu
vực dưới nhiều hình thức, họ phản bội lại những mong mỏi tha thiết của nhân dân
Trung Quốc yêu chuộng hòa bình.

 Bất chấp sự mong mỏi yêu hòa bình
của nhân loại, trơ trẽn khi xé bỏ Hiến chương Liên Hợp quốc, Công ước của Liên
Hợp quốc về Luật biển năm 1982, liên tiếp vi phạm chủ quyền, bắt, phá hoại tàu
bè và ăn cướp tài sản của ngư dân Việt Nam khi họ đang khai thác trên vùng biển
của Việt Nam,… thô bỉ hơn chúng tự cho Biển Đông là cái ao của chúng bằng
cách vẽ “đường lưỡi bò” chiếm 80% diện tích Biển Đông, tăng cường các hoạt động
khai thác, thăm dò cùng các hoạt động quân sự.

Hành động ngày càng leo thang, nghiêm
trọng, chỉ trong vòng 15 ngày, liên tiếp những vụ tàu Trung Quốc uy hiếp tàu
cá, tàu khảo sát địa chấn của Việt Nam, xâm phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh
tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Mặc dù đã được báo chí và các cơ quan
chức năng của Việt Nam
lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhưng những hành động ngang ngược của Trung Quốc vẫn
không dừng lại ở đó. Mới đây nhất, tàu Viking II do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam thuê đang tiến hành thu nổ địa chấn trong phạm vi thềm lục địa 200 hải
lý của Việt Nam lại bị tàu cá, được 02 tàu ngư chính của Trung Quốc yểm trợ lao
vào cắt cáp, làm cho tàu Viking II không hoạt động được bình thường.

Đây là hành động phá hoại của phía
Trung Quốc. Hành động của họ là có chủ ý, được tính toán cẩn thận và được tiến
hành có hệ thống nhằm thực hiện một mưu đồ nham hiểm là biến những vùng biển
không có tranh chấp (thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc
gia của Việt Nam) thành những vùng có tranh chấp, từng bước biến yêu sách
“đường lưỡi bò” thành hiện thực, điều mà các nước yêu sách trên Biển Đông cũng
như các quốc gia có quyền lợi về tự do hàng hải không bao giờ chấp nhận.

Tuy đã có những hành động xâm phạm
trắng trợn chủ quyền của Việt Nam
nhưng phía Trung Quốc lại lớn tiếng cáo buộc tàu Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Trung
Quốc. Đây đích thị là hành động vừa ăn cướp vừa la làng. Chưa biết sắp tới đây
Trung Quốc sẽ còn có những hành động gì khác để ghi thêm thành tích vào bảng
vàng xấu xí, hèn hạ của mình. Nhưng có lẽ như một kẻ đang trong cơn điên loạn,
có rất nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào nhằm
thỏa mãn được lòng tham của mình.

Qua các sự việc, chúng ta có thể thấy
rõ sách lược và chính sách “hai mặt” của Trung Quốc trước sau vẫn không thay
đổi. Một mặt họ vừa tuyên bố chủ trương hòa bình, hữu nghị nhưng mặt khác lại
tạo ra các hoạt động gây hấn, tạo áp lực, đi ngược lại hoàn toàn với các tuyên
bố của mình. Tuyên bố của Lãnh đạo Trung Quốc gần đây nhất là tại diễn đàn an
ninh Châu á, Thái Bình Dương ở Shangri La tháng 5/2011,  Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang
Liệt không ngớt kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong hoà bình, lên án
bạo lực với những ngôn từ nhã nhặn khá thuyết phục. Tuy nhiên, lời tuyên bố này
được ông Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an
Việt Nam nhận định “Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt lặp
lại tuyên bố cam kết gìn giữ hoà bình ở khu vực, giống như ở Đối thoại Shangri
La năm ngoái 2010, vẫn một luận điệu cũ không có gì mới cả.

Với nhiều sự việc diễn ra trong quá khứ
lẫn hiện tại đã nêu rõ dã tâm, lật lọng của bá quyền phương Bắc đối với Việt Nam.
Trung Quốc là nhà nước không đáng tin cậy, một nhà nước thường nói một đường
làm một nẽo. Vì vậy, hơn lúc nào hết, Việt Nam và các bên liên quan phải cảnh
giác cao độ trước âm mưu ở Biển Đông của Trung Quốc. Với Việt Nam, điều trước tiên là phải làm cho toàn dân
người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước thấy rõ sự đe dọa trực tiếp của
Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Từ đó, phát huy
sức mạnh của dân tộc và thời đại, khôn khéo, sáng tạo trong đường lối, chính
sách đối ngoại, bảo vệ có hiệu quả nhất chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam.

Hoàng Minh

 

RELATED ARTICLES

Tin mới