Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóng"Biển Đông đang gọi! Biển Đông đang rất cần tiếng nói của...

“Biển Đông đang gọi! Biển Đông đang rất cần tiếng nói của sự thật và lẽ phải”

Ngày 28/2, tại Frankfurt Main – CHLB Đức diễn ra cuộc biểu tình đòi Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng và chiếm đóng trái phép tại Biển Đông

Ngày 28/2 (giờ Đức), trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Frankfurt Main – CHLB Đức diễn ra cuộc biểu tình đòi Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng và chiếm đóng trái phép tại Biển Đông.

Đây là cuộc biểu tình lần thứ 4 bà con người Việt và những người bạn quốc tế diễn ra tại đây kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và đang nay tiếp tục quân sự hóa với nhiều sân bay, cầu cảng, để chuẩn bị cho những bước leo thang mới nhằm thống trị Biển Đông.

Những người tham gia biểu tình đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ những người con đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Một bản kháng thư bằng 3 thứ tiếng (Việt – Đức – Anh) cũng đã được đọc trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Trong kháng thư có đoạn: “Những tranh chấp tại biển Đông – nơi có lượng tàu thuyền, vận tải hàng hóa nhiều bậc nhất trên thế giới, không phải là vấn đề riêng của Việt Nam với Trung Quốc mà là vấn đề chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, của cả thế giới, cần phải được giải quyết bằng con đường đối thoại đa phương, bằng pháp luật và các công ước quốc tế… 

Biển Đông đang gọi! Biển Đông đang rất cần những tiếng nói của sự thật và lẽ phải để chặn đứng cái ác! Hành động xâm chiếm biển Đông của Trung Quốc cần phải bị cả thế giới tố cáo và lên án đanh thép”.

Đoàn biểu tình đứng dọc theo tuyến phố Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và giơ cao các biểu ngữ bằng nhiều thứ tiếng

Đoàn biểu tình đứng dọc theo tuyến phố Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và giơ cao các biểu ngữ bằng nhiều thứ tiếng và hô vang những khẩu hiệu: “Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam”, “Đoàn kết chống Trung Quốc xâm lược”, “Việt Nam yêu hòa bình”…

Vượt qua gió lạnh với nhiệt độ khoảng 2°C, đoàn biểu tình đi qua nhiều con phố, tiến về quảng trường Römerberg, nơi có Tòa thị chính của thành phố Frankfurt Main. 

Những lá cờ, những tấm biểu ngữ cùng những tiếng hô vang dội của đoàn tuần hành đã gây sự chú ý cho những người Đức và rất đông khách du lịch quốc tế
Nhiều tờ rơi cũng đã được phân phát cho những người đứng hai bên đường theo dõi cuộc biểu tình, để họ có thể hiểu rõ hơn những hành động sai trái, bất chấp luật pháp và các chuẩn mực quốc tế của Trung Quốc hiện nay.
Cảnh sát Đức dẫn đường và hộ tống cho đoàn biểu tình. Trong ảnh, đoàn biểu tình bắt đầu được cảnh sát dẫn đường tuần hành vào khu trung tâm.
RELATED ARTICLES

Tin mới