Thursday, April 25, 2024
Trang chủThâm cung bí sửLà anh hùng, là thương binh nặng mà vẫn bị xử tử...

Là anh hùng, là thương binh nặng mà vẫn bị xử tử ở TQ

Tiêu Ngọc Bích là anh hùng trong chiến đấu của Trung Quốc, nhưng sau này lại trở thành một quan chức tham nhũng, bị Chủ tịch Mao hạ lệnh xử tử.

Anh hùng trong chiến đấu, từng được Chủ tịch Mao Trạch Đông tặng phiếu sữa, nhưng kết cục rất bi thảm

Tiêu Ngọc Bích là một chiến sĩ Hồng quân Trung Quốc, đã trải qua hàng trăm trận chiến, với những chiến công lẫy lừng. Trên cơ thể ông ta lưu lại gần 90 vết sẹo do trận mạc.

Một lần Tiêu Ngọc Bích nằm viện đúng lúc Chủ tịch Mao Trạch Đông đến thăm thương binh. Thấy bệnh tình trầm trọng của Tiêu, Mao Trạch Đông đã tặng phiếu lĩnh sữa của mình cho Tiêu bồi bổ sức khoẻ.

Nhưng sau này, Tiêu Ngọc Bích nghĩ mình có nhiều công lao, trở nên kiêu ngạo, không hài lòng với sự sắp xếp công việc của cấp trên; cuối cùng dấn thân vào con đường tham nhũng và bị phát giác, nên dù đã viết thư cầu xin Chủ tịch Mao nhưng vẫn bị kết án tử hình.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới