Friday, April 19, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiTây, ta cùng chen chúc ở phố bia Tạ Hiện

Tây, ta cùng chen chúc ở phố bia Tạ Hiện

Hàng nghìn người đổ về phố bia Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dịp cuối tuần khiến không gian nơi đây vốn đã không rộng rãi gì càng trở nên chật hẹp.

Hàng nghìn người đổ về ngã tư Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến.

Sau 2 năm chịu cảnh đìu hiu, vắng khách, nhịp sống về đêm dần được hồi sinh trên con phố đặc biệt này.

Dòng người nhích từng bước ở “phố Tây” Tạ Hiện tối 19/3.

Do không đủ chỗ ngồi nên các nhà hàng kê lấn bàn ghế ra cả lòng đường để phục vụ khách.

Một người đàn ông bán hàng rong phải quay đầu vì không thể di chuyển về phía trước.

Khách Việt, khách Tây đều có ở đây.

Lần cuối lên Tạ Hiện chơi cách đây một tuần, Kieran thấy rõ sự thay đổi. “Thật vui khi điểm đến ưa thích của tôi tại Hà Nội nhộn nhịp trở lại. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với khung cảnh của 1 tuần trước đó, khi tôi đến Tạ Hiện mà không thể tìm được quán ăn nào”, Kieran nói.

Eastwood (32 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội) nói: “Hai năm rồi rồi tôi mới thấy khung cảnh mọi người tụ tập đi chơi muộn đông tới vậy. Cuộc sống về đêm đang dần quay trở lại Hà Nội”.

Nhiều bạn trẻ chọn con phố Tạ Hiện này để có thể gặp nhau dịp cuối tuần, cùng uống bia, ăn một vài món ăn vặt quen thuộc và ngắm dòng người không ngừng qua lại.

Khung cảnh nhộn nhịp, đông vui ở Tạ Hiện vào tối cuối tuần.

Trên phố Lương Ngọc Quyến, các quán ăn vỉa hè sáng đèn phục vụ khách thời điểm 23h30.

Càng về đêm, lượng khách đổ về phố bia Tạ Hiện ngày một đông khiến các bãi trông giữ xe xung quanh khu vực này rơi vào cảnh quá tải.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới