Tục ngữ Việt Nam có câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Câu nói này chỉ những kẻ hay ngồi lê đôi mách, ăn nói tráo trở, nay nói thế này, mai nói thế khác. Ông Donald Trump và thuộc hạ đang bị chỉ trích nặng nề về “cái lưỡi” của họ.

Có nhiều chuyện tiền hậu bất nhất, nhưng nóng hơn cả là câu chuyện rúng động thế giới: Mỹ sẽ tiếp quản/kiểm soát dải Gaza (?). Ô hay, sao lại thế? Thế thì Mỹ muốn biến nơi đây thành thuộc địa kiểu mới à? Vậy có khác nào một cuộc xâm lược không tiếng súng.
Hôm 4/2, không chỉ người dân Palestin mà khắp nơi trên thế giới đã giật thót khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza, tái định cư người Palestine ở các nước khác, bất kể họ có muốn rời đi hay không. Gaza sẽ trở thành “Riviera của Trung Đông”. Viễn cảnh mà ông Trump muốn dành tặng dải đất hẹp đau khổ này là trở thành một vùng đất giống như ở dọc bờ Địa Trung Hải, nằm giữa Cannes (Pháp) và La Spezia (Ý). Riviera nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, du khách nườm nượp đổ về.
Ông Trump hào phóng tặng cho Gaza món quà quý giá bằng cách “tiếp quản Dải Gaza và sẽ làm tốt việc này”. Mỹ sẽ sở hữu Gaza và chịu trách nhiệm trong việc xử lý bom mìn chưa nổ cũng như tái thiết Gaza thành địa điểm hấp dẫn dành cho du lịch và việc làm. Những đề xuất nêu trên được ông Trump đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở thủ đô Washington D.C.
Lời nói gió… không bay. Cả thế giới một phen thất kinh! Nhiều nước đã lên tiếng phản đối ngay lập tức. Liên hợp quốc lên án Trump “thanh trừng sắc tộc” ở Gaza và khẳng định, mọi ý đồ ép buộc di cư hoặc trục xuất khỏi một vùng đất bị chiếm đóng đều “bị nghiêm cấm”.
Thấy là miếng mồi khó nuốt, Nhà Trắng đã vội đính chính ngay cho ông chủ. Ngay hôm sau, 5/2, các quan chức trong bộ máy chính quyền Trump đã diễn giải lại toàn bộ phát biểu của tổng thống Mỹ. Rằng Donald Trump không có ý nói rằng: “sẽ kiểm soát lâu dài dải Gaza”; sẽ “đưa người Palestine sang Jordani và Ai Cập” để tái thiết Gaza thành “thiên đường” bên bờ Địa Trung Hải.
Trong cuộc họp báo, bà Karoline Leavitt đã “uốn lưỡi” rằng, tổng thống Mỹ không hề có ý sẽ làm những điều ông nói; không hề có ý định điều quân đến Dải Gaza. Về kế hoạch di dời người dân Gaza cũng được Phát ngôn viên Nhà Trắng lập lờ: “Tổng thống đã nói rõ, người dân Gaza sẽ được di dời một cách tạm thời”. Bà này đã lờ tít điều ông Trump nói, sẽ đưa họ sang sống vĩnh viễn ở Jordani và Ai Cập.
Còn ngài Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại khoác cho ông Trump những điều mĩ miều: “Điều duy nhất mà tổng thống đã hào phóng làm là, đề nghị sẽ can thiệp để dọn sạch Gaza. Chúng ta sẽ xây dựng lại các tòa nhà để mọi người có thể quay trở lại đó”. Ông Rubio phớt lờ điều ông chủ Nhà Trắng vừa “chém” hôm trước: Ông muốn sở hữu lâu dài dải đất này. Đài truyền hình CNN bình luận: Đó là chủ nghĩa thực dân thế kỷ 21.
Ngay trên đất Mỹ cũng sốt xình xịch trước sự điên khùng của tân tổng thống. Tại Hạ viện, đảng Dân chủ hết sức giận dữ. Dân biểu Al Green của bang Texas cáo buộc ông Trump đồng lõa trong cuộc thanh trừng sắc tộc ở Gaza. Ông Green đã kêu gọi khởi động thủ tục luận tội Trump.Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra vì đảng Cộng hòa đang chiếm số đông trong Quốc hội.
Các nước lên quan cũng đã tỏ thái độ mạnh mẽ và dứt khoát. Jordanie và Ai Cập bác bỏ kế hoạch của tổng thống Mỹ. Các nước Iran, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Liên Đoàn Ả Rập, Liên hiệp châu Âu xổ toẹt ý kiến của ông Trump và lời đính chính ngớ ngẩn của chính quyền Trump. Ngày 5/2, Ai Cập kêu gọi chính quyền Palestine nắm lại quyền kiểm soát dải Gaza sau khi bị Hamas loại bỏ năm 2007. Ngoại trưởng Pháp khẳng định tiếp tục nỗ lực để thực thi giải pháp “hai Nhà nước”.
Chỉ có Israel là mềm như nước. Tel Aviv vẫn âm thầm chuẩn bị cho “cuộc di tản tự nguyện” của người Palestine khỏi Gaza. Trong thông cáo ngày 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra lệnh lập kế hoạch “hỗ trợ bất kỳ người dân nào ở Gaza muốn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới tiếp nhận họ”.
Muốn xóa sổ vĩnh viễn Gaza, nay lại có người hùng đến xin việc, Tel Aviv múa tay trong bị là phải!
H.Đ