Tuesday, June 17, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Chưa bình minh đã hoàng hôn”

“Chưa bình minh đã hoàng hôn”

Mối quan hệ giữa Donald Trump và Elon Musk từng được ví như sự kết hợp giữa quyền lực chính trị và công nghệ. Nhưng chưa kịp chói sáng, liên minh này đã đột ngột lụi tàn, để lại dư chấn lớn.

Elon Musk trong Phòng Bầu dục – Tháng 6/2025

Thế giới chính trị và công nghệ Mỹ đang chứng kiến một cuộc “ly hôn” không có giấy tờ nhưng đầy ồn ào và căng thẳng giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ: Donald Trump – đương kim Tổng thống, biểu tượng của chủ nghĩa dân túy hiện đại – và Elon Musk – tỷ phú công nghệ, người tiên phong trong cuộc cách mạng không gian và trí tuệ nhân tạo. Sự đổ vỡ giữa họ không đơn thuần là xung đột cá nhân, mà còn là biểu tượng của một kỷ nguyên bất ổn trong quan hệ chính trị – kinh tế nước Mỹ, nơi những liên minh tưởng như vững bền lại hóa mong manh đến ngỡ ngàng.

Tựa như tia nắng bình minh chưa kịp rạng đã vội tắt, mối quan hệ Trump – Musk từng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới, kết hợp quyền lực chính trị và sức mạnh công nghệ. Những cái bắt tay, những lời ca ngợi trên mạng xã hội, các cuộc gặp mặt riêng tư từng khiến dư luận tin rằng họ là một cặp bài trùng khó tách rời. Nhưng thực tế, đó chỉ là màn kịch tạm thời – nơi các lợi ích cá nhân và tham vọng quá lớn khiến sự hợp tác nhanh chóng tan vỡ.

Sự tan vỡ này không hoàn toàn bất ngờ. Nhiều nhà phân tích công nghệ và chính trị, trong đó có các cây bút uy tín như Kara Swisher của hãng truyền thông CNN hay Charlie Sykes của tờ The Guardian, đã từng cảnh báo rằng sự gắn bó giữa Trump và Musk vốn chỉ là một thỏa hiệp tạm thời, dễ đổ vỡ khi quyền lợi không còn đồng thuận. Những nhận định này phản ánh quan điểm chung về tính chất mong manh của các liên minh quyền lực trong kỷ nguyên hiện đại.

Elon Musk, trong mắt Trump, từng là biểu tượng doanh nghiệp Mỹ hùng mạnh – người đại diện cho “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) bằng cách đưa tên lửa lên sao Hỏa, thống trị xe điện và sở hữu mạng xã hội X. Nhưng chính Musk cũng không phải người trung thành với bất kỳ phe phái nào. Ông từng rút khỏi Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Trump vào năm 2017 để phản đối chính sách khí hậu; thậm chí từng phát ngôn rằng Trump nên “nghỉ hưu trong danh dự” thay vì tái tranh cử. Những lời ấy, với một tổng thống vốn đề cao sự trung thành, là điều khó tha thứ.

Căng thẳng giữa Trump và Musk lên đến đỉnh điểm khi Elon Musk công khai ám chỉ rằng Donald Trump có thể có liên quan đến bê bối tai tiếng của Jeffrey Epstein – một tên trùm tình dục nổi tiếng với các cáo buộc liên quan đến việc tổ chức các đường dây mại dâm và lạm dụng trẻ vị thành niên có sự tham gia của nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới. Dù Musk sau đó đã xóa bỏ bài đăng, nhưng lời ám chỉ này đã khiến dư luận dậy sóng và khiến Trump nổi giận. Là một người vốn đề cao hình ảnh cá nhân, những cáo buộc, dù chưa được chứng minh rõ ràng đủ để tạo ra một sự rạn nứt nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa ông và Musk.

Trump không chỉ đáp trả bằng lời nói, mà còn dùng quyền lực chính thức khi cảnh báo về khả năng chấm dứt các hợp đồng quan trọng của chính phủ với các công ty do Musk sở hữu như SpaceX và Starlink – những dự án then chốt trong kế hoạch phát triển công nghệ quốc gia. Động thái này không chỉ là sự trừng phạt cá nhân mà còn mang thông điệp rõ ràng: trong chính trường, sự phản bội hay thiếu trung thành đều sẽ phải trả giá đắt.

Điều thú vị là, dù cả hai đều có quyền lực riêng biệt – Trump trong chính trường, Musk trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông – nhưng họ từng cần nhau trong thời điểm nhất định. Trump cần Musk để thu hút giới doanh nhân và tầng lớp trẻ công nghệ, trong khi Musk dựa vào hợp đồng chính phủ và tầm ảnh hưởng chính trị để phát triển các dự án khổng lồ. Tuy nhiên, như mọi cuộc “hôn nhân lợi ích,” khi mục tiêu không còn đồng thuận, sự đổ vỡ là điều tất yếu.

Tại sao cuộc “ly hôn” lại xảy ra ngay thời điểm này? Lý do, theo một số nhà quan sát, nằm ở tham vọng tranh cử tiếp nhiệm kỳ tới của Donald Trump. Ông cần củng cố vị thế, phân định rõ bạn-thù và sắp xếp lại các mối quan hệ chính trị để tập trung tối đa cho chiến dịch giữ vững quyền lực. Trong bối cảnh đó, một mối quan hệ nhiều bất đồng như với Elon Musk trở thành gánh nặng không thể kéo dài, khiến cuộc chia tay trở nên không thể tránh khỏi.

Ngược lại, Elon Musk, với sức mạnh ngày càng độc lập từ các thành công của Tesla, SpaceX và mạng xã hội X, không còn phụ thuộc nhiều vào sự hậu thuẫn chính trị như trước. Việc ông công khai chỉ trích Tổng thống và thể hiện lập trường riêng biệt càng khiến mối quan hệ trở nên khó bền vững.

Cuộc chia tay này đặt ra câu hỏi lớn về bản chất các liên minh quyền lực hiện đại: liệu chúng ta đang sống trong một thế giới mà mối quan hệ chính trị – kinh tế chỉ là hợp đồng lợi ích ngắn hạn, dễ dàng tan rã khi bên nào thấy không còn có lợi? Rõ ràng, đây không chỉ là câu chuyện của hai cá nhân, mà còn là biểu tượng cho sự biến động trong hệ thống quyền lực nước Mỹ, nơi sự trung thành dễ dàng bị thay thế bởi tham vọng và cảm xúc cá nhân.

“Chưa bình minh đã hoàng hôn” – câu nói chưa bao giờ hợp lý hơn lúc này. Mối quan hệ giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, tưởng như mở ra kỷ nguyên hợp tác giữa chính trị và công nghệ, hóa ra chỉ là một ngọn lửa sáng rực trong chốc lát rồi vụt tắt trong cơn cuồng phong của cái tôi và tham vọng.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới