Saturday, April 20, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiMình làm mình chịu, kêu mà ai thương!

Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương!

Sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc chính thức tuyên bố,
Biển Đông thuộc “lợi ích cốt lõi” của họ, từ đầu tháng 7 năm 2010 đến nay, trên
thế giới đã xuất hiện nhiều lời nói và hành động cụ thể trực tiếp hoặc gián tiếp
phê phán, phản bác việc làm “bá quyền” đó. Vì lợi ích thiết thân, những nước
Asean có liên quan đều biểu thị lập trường của mình. Một số nước lớn khác đã tỏ
thái độ lo ngại, đặc biệt là Mỹ. Tuyên bố tại Diễn đàn An ninh khu vực ARF hồi
tháng 7 vừa qua của Ngoại trưởng Hillary Clinton biểu thị rõ Mỹ quyết tâm quay
lại Đông Nam Á và tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong dịp tới
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean mở rộng (ADDM+)
ngày 12/10/2010 vừa qua cho biết Mỹ có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải tại
Biển Đông, đã được các nước trong khu vực hoan nghênh, ủng hộ. Một số hành động
cụ thể giữa Mỹ và mấy nước có liên quan đã được triển khai.

Phải nói toạc ra để cho mấy kẻ đầu óc đang phát cuồng
vì Trung Quốc đã trở thành nước lớn thứ hai trên thế giới về kinh tế, là nước
có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, là nước đã đưa con người vào vũ trụ bằng
chính sức mình… biết rằng, chính hành động “bá quyền” ngang ngược của nhà cầm
quyền Trung Quốc về Biển Đông đã vô hình trung giúp Mỹ tăng thêm uy tín nước lớn
có trách nhiệm, được hoan nghênh ở khu vực và trên thế giới, thúc đẩy các nước
Asean tăng cường đoàn kết hơn nữa, giúp nhân dân nhiều nước khác thấy được bộ mặt
thật của họ.

Có thể nói thêm mà không sợ khiên cưỡng rằng việc Mỹ
và một số nước lớn phương tây đang ráo riết đòi Trung Quốc phải nâng giá đồng
Nhân Dân tệ lên đúng với giá trị thực cũng là một phản ứng “trả đũa”.

Và việc nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba của Trung
Quốc đang bị cầm tù tại đại lục mà vẫn được tặng thưởng giái Nobel hòa bình dù
trước đó chính phủ Na Uy đã chịu nhiều sức ép và đe dọa của chính phủ Trung Quốc
đã nói lên điều gì? Người bất đồng chính kiến trên thế giới khá nhiều, sao Hội
đồng giải lại quyết chọn, rồi chọn cho bằng được người Trung Quốc?

Phải chăng hình như đang có một sự tập hợp lực lượng
“chống lại cường quyền Trung Quốc” và “thuyết mối đe dọa Trung Quốc” đang đưọc
thực tế chứng minh là đúng đắn.

Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đang kêu
rên: Trung Quốc đã bị bao vây tứ phía, khắp đông, tây, nam, bắc, từ trên lục địa
tới trên biển đâu cũng thấy lực lượng chống đối!

 Tục ngữ Việt Nam có câu “mình làm mình chịu kêu
mà ai thương” Xem ra rất hợp với nhà cầm quyền Trung Quốc lúc này.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới