Wednesday, April 2, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiXin đừng biến Dải Gaza thành địa ngục!

Xin đừng biến Dải Gaza thành địa ngục!

Tình hình Dải Gaza lại trở nên nghẹt thở. Sáng kiến hòa bình vĩ đại cho Trung Đông lại đang bị đe dọa. Cách nào đây có thể vãn hồi khi thời gian đã quá gấp?

Sáng kiến hòa bình được dư luận thế giới hoan nghênh. Những người yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh, căm ghét sự can thiệp từ nước ngoài vào khu vực này trông đợi từng ngày vào các đợt trao trả con tin, trao trả tù nhân để đổi lấy hòa bình vĩnh viễn. Thế nhưng, dường như đang có một quả bom lớn vô hình treo trên đầu người dân Palestin và Israel.

Cách đây gần một tháng, lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực vào lúc 11h15 sáng ngày 19/1, theo giờ địa phương, tạm dừng cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng đã làm rung chuyển khu vực Trung Đông. Hi vọng mong manh sau 15 tháng xung đột, cuộc chiến đẫm máu ở Gaza sẽ phải dừng lại. Nhưng đó chỉ là hi vọng, sự hi vọng tốt đẹp như một tất yếu trong một xã hội phát triển, văn minh.

Thế rồi mối lo canh cánh ập đến vào ngày 10/2 khi phát ngôn viên Abu Ubaida của cánh vũ trang thuộc Hamas tuyên bố: Đợt thả con tin tiếp theo, dự kiến diễn ra vào thứ bảy, ngày 15/2/2025, sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo mới. Hamas cáo buộc Israel không thực hiện đúng cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn và vi phạm lệnh ngừng bắn.

Thật là một tiếng sét kinh hoàng! Ngay sau đó Israel báo động toàn quân. Ngay sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đanh thép: 12h trưa 15/2, có thể “địa ngục bùng nổ”! Họ (các con tin bị Hamas giam giữ) phải trở lại trước 12 giờ trưa thứ Bảy. Nếu họ không trở lại thì sau đó, “mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn”. Khi được hỏi về “địa ngục” có thể xảy ra ở Gaza, ông Trump nói lấp lửng: “Bạn sẽ hiểu ra. Họ sẽ hiểu ra. Hamas sẽ hiểu ra ý tôi là gì”.

Ý của ông Trump thì ai cũng hiểu ra, chẳng riêng Hamas, rằng lệnh ngừng bắn sẽ bị bãi bỏ, chiến tranh lại tiếp diễn, máu người dân vô tội tiếp tục đổ xuống.

Trước lời đe dọa của Hamas, và trước sự bật đèn xanh của Nhà Trắng, Tel Aviv đã sẵn sàng nhấn nút cho cuộc chiến. Israel lập tức nâng cao mức báo động cao nhất cho mọi tình huống có thể xảy ra ở Gaza, hoãn cho binh lính nghỉ phép.

Hãy dừng lại trước khi quá muộn! Đó là lời khuyên cho các bên vào lúc này. Bởi lúc này vẫn còn lóe lên những đốm lửa trong hành lang tối. Trong một tuyên bố sau đó, Hamas cho biết, vẫn còn cơ hội để tiến hành thả con tin theo kế hoạch. Rằng họ tuyên bố hoãn thả con tin như “một lời cảnh báo” đối với Israel. Họ muốn gây sức ép buộc nước này “hoàn toàn tôn trọng” các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Vì vậy tuyên bố này được đưa ra trước 5 ngày so với thời gian dự kiến trao trả con tin. Hamas ngầm ý dành đủ thời gian cho bên trung gian gây sức ép buộc Israel phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Thế nhưng Israel đã từ chối lời cảnh báo, đề nghị này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã chỉ thị cho quân đội “chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho mọi tình huống có thể xảy ra ở Gaza”. Ông Katz cho rằng, Israel đã nghiêm túc tuân thủ các điều khoản, chỉ có duy nhất Hamas tráo trở, “vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin”.

Tình hình đã rất nóng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tăng cường lực lượng cho khu vực này để nâng cao “mức độ sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tham khảo ý kiến của nhóm lãnh đạo an ninh, và cuộc họp nội các chính trị – an ninh đã được tổ chức sớm hơn để đối phó tình hình nguy cấp. Đương nhiên, Tel Aviv đã tranh thủ xin “chỉ thị” của Washington. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Israel hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Những ngày qua, theo kế hoạch đã thỏa thuận, trên thực tế, hai bên đã tiến hành 5 đợt trao đổi, với 21 con tin, gồm 16 người Israel và 5 người Thái Lan, cùng 730 tù nhân Palestine được trả tự do.

Giờ đây tình hình Dải Gaza lại nóng lên từng giờ. Không thả con tin và tù nhân đồng nghĩa với việc xé thỏa thuận ngừng bắn. Điều đáng tiếc là những người đứng đầu Hamas, Israel đã không kiên trì và thiếu thiện chí khi xém xét các sự việc vô cùng hệ trọng liên quan đến hòa bình trong khu vực và thế giới.

Nhà Trắng cũng vội vã tuyên bố, ngầm ý khởi động lại chiến tranh, thay vì tìm cách giữ bằng được kế hoạch ngừng bắn. Khi Gaza biến thành địa ngục thì ai sẽ hưởng lợi? Ai muốn biến Gaza thành thuộc địa, thành nơi khai thác khoáng sản, hút khách du lịch quốc tế, thu lại món hời khổng lồ?

Mọi âm mưu kích động chiến tranh của những kẻ lái súng đã phơi bày.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới