Sau khi được Trump-Vance dạy cho một bài học về ngoại giao và đuổi về, Zelensky đi qua châu Âu và đã được đón tiếp long trọng. Các lãnh đạo châu Âu đều lên tiếng ủng hộ Zelensky nhưng chỉ có mỗi Anh là có hành động cụ thể. Anh sẽ cho Ukraine vay 2.84 tỷ đô (nhưng không rõ lãi suất là bao nhiêu). Số tiền này sẽ được đưa cho các công ty sản xuất vũ khí của Anh để tạo thêm việc làm cho Anh. Sau khi sản xuất xong sẽ đưa cho Ukraine. Số tiền này sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận từ tài sản của Nga mà Anh đang đóng băng. Dịch ra tiếng Việt là thế này, Anh lấy tiền mà họ chiếm đoạt của Nga để đưa cho các công ty sản xuất vũ khí của Anh tạo ra việc làm cho người Anh.

Sau khi sản xuất xong (không biết bao lâu) thì họ sẽ đưa vũ khí cho Ukraine. Sau đó Anh sẽ lấy tiền lãi của khoản cho vay đó cũng từ số tiền của Nga mà họ đang giữ. Tức là hành động đạo đức chói lòa này của Anh đã hợp pháp hóa việc chuyển tiền của Nga mà Anh đang giữ vào túi của Anh và đồng thời tạo ra việc làm cho các công ty Anh và người Anh. Còn Ukraine thì mắc nợ và có thêm người chết. Mà các bạn thử tính xem Zelensky đốt hơn 200 tỷ trong 3 năm thì 2.84 tỷ sẽ được đốt trong bao lâu? 15 ngày. Dự tính mỗi tuần có 2000-3000 người chết trong cuộc chiến này. Kéo dài thêm 15 ngày thì chết thêm 4000-6000 người. Rồi sau đó thì sao?
Các quốc gia châu Âu đã nói miệng là sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng vào năm … 2027. Nếu không có Mỹ, châu Âu cần phải có thêm 300 ngàn quân và tăng thêm ngân sách quốc phòng 260 tỷ đô để có thể chống lại Nga. Còn lấy đâu ra thêm số quân và tiền đó thì chưa thấy nói. Nhưng châu Âu vẫn sẽ ủng hộ Zelensky đến cùng, đến cùng, đến cùng (3 lần để thể hiện quyết tâm) mà không cần Mỹ (chụp hình, đăng báo và mạng xã hội).
Bằng cách nào? Anh và Pháp đang soạn thảo một kế hoạch hòa bình để trình lên cho anh Trump duyệt Và Zelensky lại tuyên bố là đã sẵn sàng ký cái thỏa thuận khoáng sản với Mỹ sau khi được các lãnh đạo châu Âu và NATO khuyên là nên về năn nỉ anh Trump đi.
Vậy là cuối cùng châu Âu cũng chịu chủ động thêm một xíu để bảo vệ cho an ninh của chính mình. Không biết là đến năm 2027 châu Âu có thực hiện được lời nói tăng ngân sách quốc phòng hôm nay hay không. Nhưng ít ra là họ đã bắt đầu làm cái chuyện mà anh Trump bảo họ làm ròng rã mấy năm nay: châu Âu phải mạnh mẽ lên. Nước Mỹ cần những đồng minh mạnh mẽ chứ không phải những bà già.
S.T