Monday, January 26, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiTRUMP – Ông là ai?

TRUMP – Ông là ai?

“Tôi ước Liên Hợp Quốc có thể làm được nhiều hơn. Tôi ước chúng ta không cần đến Hội đồng Hòa bình”, ông Trump nói sau khi đưa ra sáng kiến thành lập Hội đồng Hoà bình mà Việt Nam là một trong bảy quốc gia đầu tiên tham gia. Trung Quốc dĩ nhiên là tẩy chay.

Những người ghét Trump hiểu lời ông theo nghĩa đen và không tôn trọng nó. Nhưng việc Trump biến lời nói trong việc mua lại Green land thành sự thật làm tất cả giới tinh hoa Davos bị shock nặng.

Tuy nhiên một vài người thông minh và quyền lực ở châu Âu đã nắm bắt được thông điệp.

Những người thường xuyên chỉ trích khi Trump nhắc đến giải Nobel Hòa bình liên quan đến mong muốn mua lại Greenland đang kinh hoàng. Những người ghét Trump, và những người không hiểu ông cho rằng ông là một kẻ tự cao tự đại, điên rồ. Còn những người, như tôi, nghĩ rằng mình hiểu phần nào con người ông. Năm 2022, tôi nhận được lời mời đến Ma-a- Lago, trong đó có câu: “chúng ta sẽ chụp một bức ảnh chung và biết đâu nó lại trở thành một khoảnh khắc lịch sử”. Không sửng sốt, tôi còn có những lời mời của các nhân vật “khủng” hơn. Khi tôi lịch sự từ chối thì có người viết ” Nếu ông đồng ý thì ở bất cứ địa điểm nào trên trái đất này, vào bất kỳ thời gian nào tôi sẽ tới gặp ông…”. Thực sự tôi không thích gặp những người nổi tiếng. Tôi thích ngồi giữa những người không ai biết đến hơn. Hoặc như ông bạn Tibor rủ “Hè này đi Tây Ban Nha đi mày, bãi biển tuyệt vời và phụ nữ cực kỳ xinh đẹp” hấp dẫn hơn nhiều. Bố tôi luôn nói “Tướng tài không chết ở chiến trường mà chết trong tiếng kèn chiến thắng.”

Như Trump đã nói rõ, ông muốn Greenland. Đó là một vùng đất có vị trí chiến lược với những hệ quả lớn về thương mại và an ninh quốc gia không chỉ đối với Mỹ mà còn cả Việt Nam. Khi châu Âu còn là đồng minh đáng tin cậy, người Mỹ vẫn có phần lo lắng. Giờ đây, khi châu Âu chỉ còn là một đồng minh đáng ngờ, ông Trump có lý do để lo lắng nhiều hơn. Cả Nga và Trung Quốc đều đang có những động thái nhằm vào Greenland, điều này có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho nước Mỹ.

Đương nhiên, những người phản đối Trump, và thậm chí cả một số người ủng hộ Trump cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ coi Trump là đủ thứ, từ một kẻ cuồng vọng độc ác đến một kẻ cuồng vọng đơn thuần. Việc kiểm soát Greenland có tầm quan trọng rất lớn hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của họ.

Sự đánh giá thấp của họ về Trump càng tăng cao khi họ biết về bức thư mà Trump gửi cho Thủ tướng Na Uy, trong đó Trump nhắc đến giải Nobel Hòa bình. Đây là những gì Trump đã viết:

“Jonas thân mến: Xét việc đất nước của bạn đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã ngăn chặn 8 cuộc chiến tranh trở lên, tôi không còn cảm thấy bắt buộc phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, mặc dù nó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, mà giờ đây có thể nghĩ đến điều gì là tốt và phù hợp cho Hoa Kỳ . Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất đó khỏi Nga hay Trung Quốc, và tại sao họ lại có “quyền sở hữu” ở đó? Không có văn bản nào chứng minh, chỉ có ghi chép rằng một con tàu đã cập bến ở đó hàng trăm năm trước, nhưng chúng tôi cũng từng có tàu cập bến ở đó. Tôi đã làm được nhiều điều cho NATO hơn bất kỳ ai khác kể từ khi thành lập, và giờ đây, NATO nên làm điều gì đó cho Hoa Kỳ. Thế giới sẽ không an toàn trừ khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn Greenland. Cảm ơn bạn!”

Đối với những người hiểu Trump theo nghĩa đen nhưng không coi trọng lời nói của ông ta, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng: Trump đang cố gắng chiếm đoạt Greenland vì ông ta là một cậu bé nhỏ nhen, xấu xa và tham lam, người đã bị từ chối giải Nobel Hòa bình mà ông ta mong muốn.

Đây mới thực sự là những gì Trump đã nói:

“Các bạn (châu Âu) luôn ám ảnh về tầm quan trọng của hòa bình. Mặc dù tôi, không giống như Obama và Biden, chưa bao giờ chủ trương bất kỳ cuộc chiến tranh nào, nhưng các bạn và những người bạn cánh tả của các bạn vẫn liên tục chỉ trích tôi là “kẻ hiếu chiến”. Tuy tôi đã mang đến cho các bạn hết hòa bình này đến hòa bình khác… vậy mà các bạn vẫn coi thường tôi.

Thông điệp của các bạn rất rõ ràng: Bất chấp những lời lẽ hoa mỹ, các bạn là những kẻ đạo đức giả không hề quan tâm đến hòa bình.

Tôi viết thư này để thông báo với các bạn rằng tôi không còn tham gia trò chơi này nữa. Mục tiêu và nhiệm vụ của tôi : Đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong mọi việc tôi làm. Nếu việc thiết lập hòa bình ở một vùng đất xa xôi nào đó giúp nước Mỹ được ưu tiên, tôi sẽ làm. Và nếu việc giành quyền kiểm soát Greenland giúp nước Mỹ được ưu tiên, tôi cũng sẽ làm điều đó – và tôi sẽ làm bằng mọi cách có thể. Tôi sẽ bắt đầu với phương pháp ưa thích của mình – áp thuế quan lên một khu vực đang rất cần tiếp cận thị trường Mỹ – nhưng nếu phương pháp đó thất bại, tôi sẽ leo thang”.

Trà Trump viết trên mạng xã hội (làm đám tinh hoa tức điên):

“Dựa trên cuộc gặp gỡ rất hiệu quả mà tôi đã có với Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và, trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực. Giải pháp này, nếu được hoàn tất, sẽ là một điều tuyệt vời cho Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia thành viên NATO. Trên cơ sở sự hiểu biết này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2.

Thế giới đều thấy – và cũng là điều cần rút ra là: trong nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ hiện tại của Trump, ông ta thực sự rất miễn cưỡng sử dụng các quyền lực hiến pháp của mình, cho dù đó là trấn áp các cuộc nổi loạn trong nước hay bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh ở nước ngoài. Trong nước, ông quá thụ động. Ở nước ngoài, ông thích sử dụng biện pháp cưỡng chế kinh tế và các cuộc tấn công có mục tiêu cụ thể, thậm chí là mục tiêu cá nhân hơn là chiến tranh quy mô lớn. Và nó đã có hiệu quả như việc bắt sống tổng thống Venezuela mang về Mỹ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới