Trong thời đại chiến tranh hạt nhân, thời đại của các loại khí tài, rôbốt, máy bay không người lái, một loại súng máy vô cùng hiện đại, được ví như “bão kim loại” đang được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo thông tin trên tờ South China Morning Post (SCMP) – một tờ báo tiếng Anh nổi tiếng của Hồng Kông – một thứ vũ khí được coi là súng máy mạnh nhất trong lịch sử loài người đang được các nhà khoa học Trung Quốc phát triển. Đó là loại súng máy có từ 5 nòng trở lên, mỗi nòng có khả năng bắn với tốc độ 450 nghìn viên đạn mỗi phút. Với mật độ chưa từng có, các loạt đạn dầy đặc bắn ra có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ vượt mức Mach 7 (8.643 km/h).
Xin quý vị lưu ý, tốc độ bắn tối đa của hệ thống pháo cận chiến Phalanx mạnh nhất của quân đội Mỹ chỉ bắn được 4.500 viên đạn/ phút. Với số lượng đạn bắn ra cao hơn 10 lần, rõ ràng, súng máy Mỹ buộc phải chấp nhận đứng thứ… nhì.
Đúng là Trung Quốc đã làm nên một kỳ tích, biến điều tưởng như không thể thành có thể. Nó xua đi tiếng xấu, rằng quân đội nước này chỉ nói vống lên, chứ làm thì chưa biết khi nào mới xong.
Lần này thì các nhà nghiên cứu tại thành phố Thái Nguyên, một trung tâm công nghiệp ở miền trung Trung Quốc, đã tìm ra con đường có thể coi là thần diệu, khi hộp đạn tích hợp với nòng súng, có thể thay thế. Bạn có thể hình dung, mỗi nòng súng chứa đầy đạn. Sau khi đạn được bắn hết, nòng súng dùng một lần sẽ được loại bỏ cùng với toàn bộ hộp đạn. Từ dấu mốc lịch sử này như vậy, việc nạp đạn cho một loại vũ khí tiêu thụ hàng triệu viên đạn mỗi phút đã thành sự thật!
Nếu nghiên cứu một cách khoa học về việc phát triển vũ khí này thì phải nói bài bản, đây là công nghệ “cải thiện tốc độ nạp đạn, hạn chế sự suy giảm về sức mạnh và độ chính xác của nòng súng do nạp đạn nhiều lần, và đạt được mục tiêu chiến đấu của nhiều cuộc tấn công, các hành động liên tục và phản công nhanh”.
Một chi tiết rất quan trọng trong cải tiến công nghệ tập trung ở cái… cò súng. Từ trước đến nay, súng máy thông thường sử dụng cò súng cơ học, không thể đáp ứng được nhu cầu bắn 7.500 phát mỗi giây. Để giải quyết vấn đề này, Giáo sư Lu và các đồng nghiệp đã phát triển một cò súng điện tử bao gồm các cuộn dây. Đó là loại cò súng không tiếp xúc. Nó có thể làm tan chảy ngay lập tức lớp dây hợp kim nhúng trong viên đạn, tạo thành luồng kim loại năng lượng cao kích hoạt thuốc súng.
Hiệu suất đem đến thật kinh hoàng, khi cò súng điện tử này có thời gian bắn chỉ 17,5 micro giây. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy rằng nó có thể đạt được hiệu suất mục tiêu là 450 nghìn viên đạn mỗi phút ở mỗi nòng.
Kinh hoàng thật đấy, choáng váng thật đấy, nhưng các kĩ sư Trung Quốc không dám nói là “chế tạo” mà chỉ khiêm tốn nhận rằng mình đã “phát triển loại vũ khí hiện đại”. Lần đầu tiên Metal Storm – “Bão kim loại” – được nhà phát minh người Úc Mike O’Dwyer đề xuất vào những năm 1990. Khi ấy Công ty Metal Storm Inc, do O’Dwyer đã sản xuất một hệ thống thử nghiệm 36 nòng đạt tốc độ bắn 1 triệu viên đạn mỗi phút.
16 năm sau, với con mắt tinh nhạy, người Trung Quốc đã tìm đến công nghệ hiện đại này. Năm 2006, nhà phát minh O’Dwyer tuyên bố rằng, quân đội Trung Quốc (PLA) đã xin mua 100 triệu USD cho công nghệ này. Khi Úc để tuột khỏi tay cơ hội vàng do nhiều thách thức, buộc phải tuyên bố phá sản vào năm 2012 thì Trung Quốc gặp may, đúng là đau khổ của người này có khi lại là hạnh phúc của người khác.
Từ đó đến nay Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi, đầu tư vào công nghệ này. Họ đã huy động mọi nguồn lực khoa học và công nghệ trong nước để nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống. Đến nay, một số nhóm đang tập trung vào các vấn đề vật lý cơ bản cực kỳ phức tạp, để làm sao việc bắn tuần tự các viên đạn được nạp chặt trong nòng súng. Đặc biệt có nhóm đã phát triển đạn thử nghiệm có cảm biến và chip.
Phiên bản Metal Storm của Trung Quốc có thể vượt qua mẫu thử nghiệm từ một thập niên trước của phương Tây ít nhất 10 lần về tốc độ bắn, và sẽ là vũ khí vô cùng lợi hại trong nhiều ứng dụng quân sự.
Sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ sản xuất vũ khí của Trung Quốc đang thách thức Mỹ, Nga và các cường quốc khác. Mỹ luôn tự hào là anh cả, là quốc gia sở hữu những vũ khí tối tân nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ bị soán ngôi. Điều đó không phải là một sự ăn may mà phải nói rằng, người Trung Quốc rất giỏi trong việc “đánh cắp trí tuệ”. Hàng chục năm qua, Bắc Kinh luôn gắng gỏi vượt lên trở thành cường quốc quân sự hiện đại nhất thế giới.
Bù đắp cho những thiếu hụt về công nghệ, Trung Quốc đã nhập khẩu thêm các công nghệ tiên tiến và vũ khí của nước ngoài. Trên cơ sở đó họ tiếp tục phát huy và phát triển đáp ứng yêu cầu của chiến lược quân sự mới. Ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước tỷ dân đã và đang rút dần khoảng cách với các đối thủ, một số công nghệ đã vượt cả Nga và Mỹ, như các loại Tàu sân bay, Tàu khu trục, Type 055, Chiến đấu cơ tàng hình, Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41. Đây là các loại vũ khí hiện đại có thể “thay đổi cuộc chơi” với những đối thủ lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, vũ khí dù hiện đại đến đâu cũng không thay thế được con người. Quốc phòng mạnh đến đâu cũng không thay thế được kinh tế, đối ngoại. Trung Quốc vẫn đang sa lầy ở nhiều mặt trận, nhiều lĩnh vực, nhất là âm mưu kéo Biển Đông về nhà mình đang bị các nước ASEAN và thế giới lên án. Muốn hòa bình, ổn định, cách tốt nhất là hợp tác, để các bên cùng thắng.
H.Đ