Thái Lan phủ nhận dính líu cáo buộc bắt cóc đưa người vào trại lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, nhưng lời khai của nạn nhân hé lộ nghi vấn lớn.

Tờ Bangkok Post đưa tin, Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc trong một cuộc điều tra của Reuters, cho rằng có sự dính líu của quan chức cửa khẩu trong các vụ bắt cóc người nước ngoài đưa sang Myanmar làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, làn sóng nghi ngờ ngày càng dấy lên khi lời khai của nhiều nạn nhân lại trùng khớp đến khó tin.
Theo phóng sự điều tra “Scammed into Scamming” (tạm dịch: Từ nạn nhân thành kẻ lừa đảo) của Reuters, 9 người từ châu Phi và châu Á bị lừa đưa sang Myanmar làm việc trong các trại lừa đảo, giai đoạn 2022-2025, đều kể lại kịch bản giống nhau: Được “hộ tống” qua hai sân bay quốc tế của Bangkok bởi những người mặc trang phục giống nhân viên xuất nhập cảnh, sau đó bị đưa thẳng tới biên giới Myawaddy, nơi có “địa ngục” KK Park – một ổ nhóm lừa đảo khét tiếng.
Một trong những nhân chứng là “Oly”, chuyên gia IT 39 tuổi đến từ Đông Phi. Anh kể rằng khi đặt chân xuống sân bay Bangkok tháng 11.2024, chính nhân viên xuất nhập cảnh đã “bàn giao” anh cho nhóm người mặc đồng phục khách sạn. Nhưng thay vì xe đưa về nơi lưu trú, anh bị chở thẳng tới biên giới và rơi vào cảnh bị cưỡng bức lao động.
Phía Thái Lan phản ứng gay gắt. Trong thông cáo phát đi ngày 20.9, Cảnh sát trưởng Choengron Rimpadee, Tư lệnh Cục Xuất nhập cảnh Khu vực 2, khẳng định đây là thông tin “bóp méo sự thật, bịa đặt cáo buộc”.
Ông cho biết đã kiểm tra dữ liệu 62 lượt nhập cảnh có tên gần giống “Oly” trong tháng 11.2024, chỉ phát hiện 2 người châu Phi – một người Uganda và một phụ nữ Kenya – hoàn toàn không có công dân Ethiopia nào.
Ông Choengron cũng nhấn mạnh, “ngay cả sĩ quan cấp cao muốn vào khu vực hành lý hạn chế cũng phải có thẻ thông hành đặc biệt, huống chi nhân viên khách sạn”.
Đồng thời, ông cho biết từ tháng 1.2025, Thái Lan đã siết chặt khâu sàng lọc người có nguy cơ bị buôn bán, kiểm tra visa, vé khứ hồi, kế hoạch lưu trú… và đã từ chối nhập cảnh hơn 16.500 trường hợp.
Tuy nhiên, Đại sứ Kenya tại Bangkok Lindsay Kiptiness, người từng trực tiếp giải cứu hàng trăm công dân bị giam lỏng tại các trung tâm lừa đảo, khẳng định nhiều nạn nhân Kenya đều có lời khai nhất quán: Họ được đưa lọt qua cửa khẩu nhờ “quan chức mặc đồng phục”. Ông cho biết đã cung cấp thông tin chi tiết cho phía Thái Lan nhưng “không nhận được phản hồi”.
Song song với cuộc tranh cãi này, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cảnh báo thêm nhiều tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa trong quá trình truy quét tài khoản “mule” – tài khoản trung gian mà các băng nhóm lừa đảo dùng để rửa tiền.
Bà Daranee Saeju, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan phụ trách bảo vệ người tiêu dùng, cho biết hàng loạt tài khoản đã bị đóng băng và cơ quan chức năng đang phối hợp cùng Trung tâm chống lừa đảo trực tuyến (AOC) để lần theo dấu vết, trả lại tiền cho nạn nhân.
T.H