Thursday, October 3, 2024
Trang chủThâm cung bí sửTưởng Giới Thạch tiên đoán số phận Đảng CSTQ ?...

Tưởng Giới Thạch tiên đoán số phận Đảng CSTQ ?…

Bài phát biểu của Tưởng Giới Thạch sau khi rút khỏi Liên Hiệp Quốc. Ngày 26 tháng 10 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 60 (ngày 26 tháng 10 năm 1971)

Chân dung Tưởng Giới Thạch

Tất cả đồng bào trong và ngoài nước:

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 26 đã vi phạm Hiến chương, đã thông qua đề xuất của Albania và các quốc gia kẻ cướp khác đã dẫn lối đưa đường để băng đảng Mao đánh cắp ghế của Trung Hoa Dân Quốc tại Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an. Lập trường của chúng tôi là không đứng sánh đôi với bạn Hán tặc, và bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến chương (Liên Hợp Quốc). Trước khi bỏ phiếu cho nghị quyết này, chúng tôi tuyên bố rút khỏi Liên Hợp Quốc mà chúng tôi (Trung Hoa Dân Quốc) tham gia và sáng lập. Đồng thời, tuyên bố rằng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và toàn thể người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ công nhận nghị quyết bất hợp pháp, vi phạm các quy định của Hiến chương, được thông qua phiên họp này của Đại hội đồng lần này, quyết không thừa nhận nó có hiệu lực.

Băng đảng Cộng sản Mao là tập đoàn phản loạn của Trung Hoa Dân Quốc, đối nội thì tàn sát bức hại nhân dân, tội ác chất chồng như núi, là kẻ thù chung của toàn thể người dân Trung Quốc, đặc biệt là 700 triệu đồng bào ở Đại Lục. Về đối ngoại thì nó trắng trợn lật đổ, xâm lược, là kẻ xâm lược đã bị Liên Hợp Quốc phán định. Mặc dù Đại Lục hiện đang bị thống trị bởi băng đảng Mao, nhưng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc có trụ sở tại Bành Hồ, Kim Mã, Đài Loan là đại diện thực sự của 700 triệu người Trung Quốc trên Đại lục, đại diện cho ý chí chung và tiếng kêu đau đớn của họ, và chống lại bạo lực chủ nghĩa Mao vì họ, đấu tranh cho quyền con người và tự do với lòng can đảm và hy vọng lớn nhất. Vì vậy, bất kể là các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, chủ nghĩa nhân đạo hay quy luật tự nhiên, đặc biệt là ý chí chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc, quyết không cho phép băng đảng Mao chiếm giữ bất hợp pháp ghế của Trung Hoa Dân Quốc trong Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an.

Năm 1944, nước ta (Trung Hoa Dân Quốc) đã tham gia Hội nghị Dumbarton Oaks, ký Tuyên bố Liên Hợp Quốc và sau đó tham gia Hội nghị Tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc và xây dựng hiến chương, mục đích là để “cứu thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh mà nhân loại hiện nay phải chịu”. Để đạt được dự án này, hội nghị còn quy định các mục đích và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, dự kiến sẽ được tuân thủ. Nào ngờ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hiện tại tự hủy tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương, coi thường công lý và chính nghĩa, xấu hổ cúi đầu trước cái ác và hèn nhát quỳ gối trước bạo lực. Liên Hợp Quốc mà Trung Hoa Dân Quốc tham gia và khó nhọc gây dựng ra năm xưa, thì ngày nay đã trở thành nguồn gốc của tội ác. Lịch sử sẽ chứng minh rằng tuyên bố Trung Hoa Dân Quốc rút khỏi Liên hợp quốc thực chất là tuyên bố Liên Hợp Quốc tự hủy diệt.

Truyền thống văn hóa của dân tộc Trung Hoa là kiên trì chính nghĩa và yêu chuộng hòa bình. Mặc dù đất nước chúng ta đã rút khỏi Liên Hợp Quốc mà chúng ta đã tham gia và dày công gây dựng, nhưng chúng ta vẫn phải coi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc là chuẩn mực trong cộng đồng quốc tế, tiếp tục dũng cảm, kiên nghị phấn đấu để bảo vệ công lý, chính nghĩa giữa các nước và bảo vệ an ninh, hòa bình của thế giới.

Ở đây, tôi muốn trịnh trọng tuyên bố: Khôi phục nhân quyền và tự do của 700 triệu đồng bào Đại Lục là ý nguyện chung của toàn thể dân tộc Trung Quốc, và đó là mục tiêu quốc gia mà chúng ta không bao giờ thay đổi và là trách nhiệm thiêng liêng cần phải thực hiện. Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập có chủ quyền, và nó sẽ không bao giờ để bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào việc thực thi chủ quyền. Bất kể tình hình quốc tế có những biến đổi như thế nào, chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ hi sinh nào tham gia vào một cuộc đấu tranh kiên cường, tuyệt đối không dao động, không thỏa hiệp.

Tôi muốn cảnh báo mọi người trên thế giới rằng: trong nửa thế kỷ qua, hai cuộc chiến tranh bi thảm đã xảy ra trên thế giới này. Sau đau thương của Chiến tranh Thế giới thứ nhất, để tránh tai họa chiến tranh một lần nữa, mọi người đã thành lập Liên minh Quốc tế để duy trì công lý và hòa bình trên thế giới. Về sau, do một số quốc gia bị đe dọa trước sự uy hiếp của kẻ xâm lược, họ cho rằng cúi đầu trước tội ác, quỳ gối trước bạo lực sẽ đổi được hòa bình nhục nhã, kết quả là Liên minh Quốc tế bị tê liệt và sụp đổ, vai trò trừng trị xâm lược và giữ vững chính nghĩa đã mất tác dụng, thế là Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đã nổ ra. Ngày nay, một số quốc gia dân chủ đã đồng hành cùng tập đoàn giặc cướp, dẫn dắt băng đảng Mao chiếm địa vị hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc trong Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an. Cách nghĩ và cách làm của họ hoàn toàn tương đồng với những quốc gia trong Liên minh Quốc tế trước khi Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 nổ ra, tương lai ắt sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sự thật lịch sử cho chúng ta thấy rằng: dũng khí đạo đức để duy trì chính nghĩa là nền tảng vững chắc cho an ninh và hòa bình thế giới; còn việc sử dụng “bá quyền” trong chính trị cường quyền là con đường dẫn đến chiến tranh.

Hỡi đồng bào: Vận mệnh của đất nước chúng ta không nằm ở Liên Hợp Quốc, mà nằm trong tay của chính chúng ta. Người cha sáng lập quốc gia (Tôn Trung Sơn) nói: “Căn nguyên của sự tồn tại nằm ở tinh thần bất khuất và độc lập của quốc gia và quốc dân. Một quốc gia mà không bị dụ dỗ bởi lợi ích, không bị cướp đoạt bởi sức mạnh thì sẽ tồn tại trên thế giới”.

Ngày nay, căn cứ cách mạng của chúng ta sở hữu nguồn nhân lực và sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và sức mạnh tinh thần để hỗ trợ hai lực lượng này, đặc biệt là tinh thần yêu nước của 700 triệu người chống ĐCSTQ ở Đại Lục và 18 triệu người chống ĐCSTQ ở nước ngoài. Bất kể ở châu Á hay trên thế giới, Trung Hoa Dân Quốc không phải là một kẻ yếu đuối có thể bị chi phối hay bị bán đứng. Hơn nữa chúng ta có ảnh hưởng lớn đến việc thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới và quyết định vận mệnh của nhân loại, do đó, chúng ta không nên chỉ biết rằng hành động của người khác có thể ảnh hưởng đến chúng ta, mà chúng ta nên biết rằng hành động của chúng ta thực sự có thể tạo ra những thay đổi lớn cho thế giới.

Mặc dù tình hình quốc tế hiện nay rất hiểm ác, chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực tự cường thì không có sức mạnh nào có thể khiến chúng ta dao động; chỉ cần chúng ta dũng cảm thì không có sức mạnh nào có thể khuất phục nổi chúng ta; chỉ cần chúng ta kiên trì và chiến đấu đến cùng thì cuối cùng chúng ta nhất định sẽ thành công. Mọi người nên biết rằng những thành quả thắng lợi của cuộc cách mạng được sinh ra từ những biến đổi lớn.

Đặc biệt, mọi người phải nhận rõ rằng: những biến đổi hiện tại trên thế giới đều xoay quanh các vấn đề Trung Quốc, cách giải quyết các vấn đề Trung Quốc cũng sẽ quyết định vận mệnh của toàn thế giới. Do đó, chúng ta đang ở một vị trí cực kỳ quan trọng và cục diện biến đổi to lớn, thành công hay thất bại của cuộc đấu tranh của chúng ta cũng sẽ quyết định sự an toàn của thế giới và họa phúc của nhân loại. Chúng ta sẽ quyết không ngồi yên hoặc chờ đợi những thay đổi trên thế giới, nhất định phải giành sự chủ động, nắm bắt những thay đổi, chiến đấu tích cực và kiểm soát các cơ hội của kẻ thù trước.

Trong hai thập kỷ qua, băng đảng Mao không ngừng xảy ra tranh giành quyền lực, ngày càng trở nên khốc liệt hơn, điều này cho thấy cả hệ tư tưởng Mao và chế độ ĐCSTQ đều đã hoàn toàn phá sản. Người dân đại lục, bao gồm hầu hết các cán bộ của ĐCSTQ đã nổi loạn vì thất vọng. Băng đảng Mao thấy rằng núi lửa chống ĐCSTQ dưới chân chúng sắp phun trào, đàn áp không nổi, không còn đường thoát, nên chúng liền thay đổi chiến lược đối ngoại, muốn mượn lừa bịp dối trá để kéo dài mạng sống. Thực tế băng đảng Mao quyết không thể thay đổi mục tiêu của nó là “chống chủ nghĩa xét lại Liên Xô”, “chống đế quốc Mỹ” và “chống tất cả những phái phản động”. Do đó, sự thay đổi trong chiến lược đối ngoại của nó đã làm cho nó càng trở nên vô căn cứ hơn trong các đường lối chính trị và tư tưởng của nó, gây ra những bất đồng nghiêm trọng hơn, và gây ra các chiến tranh đoạt quyền lực bạo lực hơn. Do đó, nó sẽ đẩy nhanh việc mở rộng các lực lượng ĐCSTQ và chống bạo loạn ở Đại Lục. Trước sự thay đổi của tình hình này, chúng ta phải tăng cường sự tự tin, tăng cường sức mạnh và tăng cường sẵn sàng chiến đấu, để chúng ta có thể nhanh chóng nắm lấy thời cơ, đẩy nhanh cuộc đấu tranh cách mạng chống Mao và chống ĐCSTQ ở Đại Lục.

Thưa đồng bào! Hành trình đấu tranh chống ĐCSTQ giống như điều khiển một con thuyền tiến về phía trước trong một đại dương gió mây biến ảo khó lường. Chỉ cần mọi người đều có hiểu biết chung về tình hình cơ bản của việc chống ĐCSTQ thì sẽ không bị mê hoặc bởi những thay đổi nhất thời, đi đúng hướng và đoàn kết chân thành, đồng tâm hiệp lực, trong họa có phúc, đồng cam cộng khổ. Khi gió yên biển lặng thì không trễ nải, không cầu an dật nhất thời, không kiêu ngạo, không sa đọa. Khi bão giông ập đến thì không khiếp sợ, không thất vọng và không tự lừa dối mình rằng. Tình hình càng nguy hiểm, chúng ta càng kiên cường, càng phấn đấu, chắc chắn sẽ sớm đến được bờ bên kia, cứu đồng bào và khôi phục lại Đại Lục.

RELATED ARTICLES

Tin mới