Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiGiọt nước mắt của Kim Jong-un và thông điệp gửi đến thế...

Giọt nước mắt của Kim Jong-un và thông điệp gửi đến thế giới

Trong một phiên họp toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có bài phát biểu bất ngờ, hết sức xúc động khi nói về Việt Nam, cụ thể là hạt gạo Việt Nam đến với Triều Tiên.

Bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá

Bản tin tường thuật của Đài Truyền hình Triều Tiên cho thấy, ông Kim đã khóc nghẹn khi phát biểu. Theo các nhà bình luận quốc tế, giọt nước mắt hiếm hoi của nhà lãnh đạo vốn luôn được xem là cứng rắn như thép trở thành biểu tượng bất tử.

Biendong.net lược ghi những điều cơ bản nhất trong bài phát biểu quan trọng của ông Kim Jong-un:

“Thưa các đồng chí và nhân dân Triều Tiên, chúng ta đã chế tạo được tên lửa có thể vươn tới bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Chúng ta có trong tay vũ khí mà kẻ thù phải khiếp sợ. Nhưng tất cả những điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu dân ta đói nghèo, nếu người dân không có bát cơm trắng đầy ăn mỗi ngày.

Đã có lúc kho lương thực của chúng ta cạn kiệt. Lúc chúng ta đơn độc và tuyệt vọng đã có một dân tộc chìa tay với chúng ta. Họ không chỉ cho chúng ta con cá mà còn dạy ta cách làm ra cái cần câu. Đó là dân tộc Việt Nam.

Họ đã chia cho chúng ta từng hạt gạo. Họ gửi đến những chuyên gia nông nghiệp giỏi nhất, mang đến những hạt giống quý giá nhất. Họ đã lội ruộng cùng nông dân Triều Tiên, cầm tay chỉ việc. Họ truyền đến chúng ta những tri thức và kinh nghiệm của một đất nước có nền văn minh lúa nước từ nghìn đời nay. Và ngày hôm nay khi đứng ở đây báo cáo với các đồng chí và nhân dân về những mùa vàng bội thu chưa từng có trong lịch sử, tôi xin nói lời cảm ơn từ đáy lòng mình.

Xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, cảm ơn những người bạn, những người anh em thật sự.

Thế giới có thể dạy chúng tôi cách chế tạo vũ khí, nhưng chỉ có Việt Nam mới dạy chúng tôi cách cày ruộng để tồn tại và giữ gìn phẩm giá. Món nợ ân tình này, nhân dân Triều Tiên sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Vì vậy, hôm nay trước toàn dân tộc, trước anh linh các nhà lãnh đạo vĩ đại, tôi xin trân trọng tuyên bố: Bất kỳ thế lực nào dám xúc phạm, đụng chạm đến một tấc đất, một ngọn cỏ của Việt Nam, tức là chạm đến món nợ máu thịt của nhân dân Triều Tiên. Và tôi, Kim Jong-un với tư cách là người lãnh đạo tối cao xin thề sẽ bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá!”

Biểu tượng của tình nghĩa hiếm có trong quan hệ quốc tế

Những giọt nước mắt được truyền hình Triều Tiên ghi lại không đơn thuần là xúc động cá nhân. Trong lịch sử ngoại giao, lãnh đạo thường xuất hiện với hình ảnh cứng rắn, kiềm chế cảm xúc. Vì thế, việc ông Kim Jong-un công khai rơi lệ khi nhắc đến Việt Nam đã tạo nên một biểu tượng đặc biệt: đó là sự thừa nhận chân thành về nghĩa tình quốc tế, điều vốn hiếm hoi trên vũ đài chính trị.

Đối với người Việt Nam, câu chuyện này gợi lại một giá trị quen thuộc: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hỗ trợ Triều Tiên trong những giai đoạn gian khó, Việt Nam không chỉ trao tặng gạo mà còn gửi sang chuyên gia, hạt giống và kinh nghiệm canh tác. Đó không phải là “viện trợ nhất thời”, mà là cách chia sẻ tri thức để người bạn tự đứng lên. Chính vì thế, sự tri ân của Bình Nhưỡng càng trở nên sâu sắc.

Ở tầm chiến lược, sự kiện này phản ánh một thành công quan trọng của ngoại giao Việt Nam. Hà Nội luôn theo đuổi chính sách “đa phương hóa, đa dạng hóa”, giữ thế cân bằng giữa các cường quốc nhưng đồng thời duy trì quan hệ truyền thống với các đối tác từng chia sẻ khó khăn.

Hình ảnh Việt Nam được nhắc đến trong một hội nghị trọng yếu của Bình Nhưỡng chứng minh rằng đất nước hình chữ S đã gieo trồng một vốn quý trong quan hệ quốc tế: uy tín được xây dựng bằng sự chân thành. Nếu nhiều nước chỉ tìm kiếm lợi ích trước mắt, thì Việt Nam chọn cách vun đắp tình bạn lâu dài. Kết quả là, ngay cả một nhà lãnh đạo vốn nổi tiếng cứng rắn như ông Kim Jong-un cũng phải rơi nước mắt khi nói về Việt Nam.

Tuyên bố của ông Kim Jong-un rằng “đụng đến Việt Nam là chạm đến máu thịt của Triều Tiên” tất nhiên không thể hiểu như một hiệp ước phòng thủ song phương. Nhưng trên bình diện chính trị, đây là một thông điệp mạnh mẽ. Nó cho thấy Việt Nam không đơn độc trong khu vực, và những mối quan hệ hữu nghị truyền thống vẫn có sức nặng trong việc răn đe các hành động can thiệp từ bên ngoài.

Đồng thời, lời thề của ông Kim cũng gửi đến cộng đồng quốc tế một nhắc nhở: sức mạnh không chỉ nằm ở vũ khí, mà còn ở tình nghĩa giữa các dân tộc. Trong thế giới đang phân cực, nơi cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt, những mối quan hệ được xây dựng bằng “nghĩa đồng cam cộng khổ” lại trở thành lá chắn tinh thần đáng giá.

Giọt nước mắt của Kim không chỉ nói về Việt Nam và Triều Tiên. Nó còn phản chiếu một quy luật lớn trong quan hệ quốc tế: những gì được gieo bằng lòng nhân ái sẽ nở hoa trong những thời khắc không ai ngờ tới. Việt Nam từng chia sẻ trong khó khăn, và giờ đây điều đó trở thành vốn liếng ngoại giao quý giá, giúp nâng tầm vị thế quốc gia.

Với thế giới, hình ảnh này nhắc rằng: sức mạnh mềm – dựa trên nghĩa tình, sự chia sẻ, và lòng nhân văn – đôi khi còn có giá trị bền lâu hơn bất kỳ loại vũ khí hiện đại nào.

Giọt nước mắt của Kim Jong-un đã vượt ra ngoài ý nghĩa cá nhân để trở thành một biểu tượng chính trị – ngoại giao hiếm có. Nó khẳng định tình nghĩa sâu đậm giữa hai dân tộc, chứng minh sự khéo léo và bền bỉ của ngoại giao Việt Nam, đồng thời gửi đi một thông điệp cảnh báo tới các thế lực bên ngoài rằng Việt Nam luôn có bạn bè đứng bên cạnh.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi quyền lực cứng thường lấn át, sự kiện này nhắc nhở rằng chính những hạt gạo, những bàn tay lấm bùn, và sự sẻ chia vô tư mới là thứ sức mạnh trường tồn. Và đó cũng chính là tài sản vô giá mà Việt Nam đang sở hữu trên hành trình khẳng định vai trò, vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới