Saturday, April 27, 2024
Trang chủĐiểm tin10 bức ảnh rất hiếm về nông thôn ở Triều Tiên

10 bức ảnh rất hiếm về nông thôn ở Triều Tiên

Một nhiếp ảnh gia người Nga đã bất chấp nguy cơ bị cho là gián điệp để chụp những hình ảnh nông thôn ở Triều Tiên.

Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail đưa tin, nhiếp ảnh gia Alexander Belenki, đồng thời là một blogger người Nga đã chụp được nhiều bức ảnh tại biên giới Triều Tiên, ghi chép kỹ càng và tỉ mỉ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Trong ảnh, cho dù là công nhân, học sinh, hay phụ nữ nội trợ, tất cả đều thực hiện nhiệm vụ của mình rất có trật tự.

Mạo hiểm bị coi là gián điệp, nhiếp ảnh gia Alexander Belenki đã đi dọc theo đường biên giới, chụp lại những gì mà anh chứng kiến. Trong quá trình chụp ảnh, anh gặp không ít phiền phức, ví dụ như binh lính Triều Tiên không ngừng đốt lửa, hun khói để cản trở anh ghi hình.

Lúc chụp ảnh Belenki không ngừng bị binh lính Triều Tiên đe dọa. Ảnh: Daily Mail

Lúc chụp ảnh Belenki không ngừng bị binh lính Triều Tiên đe dọa. Ảnh: Daily Mail

Một số tòa nhà bên cạnh đường biên giới được thiết kế đặc biệt để giới thiệu hình ảnh đất nước, nhìn từ xa rất dễ thấy những bức tranh màu sắc rực rỡ. Những ngôi nhà được xây dựng quá đông đúc nhưng gọn gàng, với màu sắc được lựa chọn cẩn thận, nhằm mục đích biểu hiện rằng người dân Triều Tiên rất nhất trí.

Những ngôi nhà đông đúc, tương đối gọn gàng. Ảnh: Daily Mail

Những ngôi nhà đông đúc, tương đối gọn gàng. Ảnh: Daily Mail

Nhiều ngôi nhà thoạt nhìn không có tốt đẹp như vậy. Ảnh: Daily Mail

Nhiều ngôi nhà thoạt nhìn không có tốt đẹp như vậy. Ảnh: Daily Mail

Nhưng không phải tất cả ngôi nhà đều ngăn nắp như vậy. Cách xa biên giới là những cánh đồng ruộng rộng lớn, nhà ở không được sơn, lộ ra một chút cũ nát. Mọi người ở bên ngoài làm ruộng, nói chuyện phiếm, lộ ra cảnh sinh hoạt cổ xưa.

Chân dung nhà lãnh đạo ở trên ngôi nhà. Ảnh: Daily Mail

Chân dung nhà lãnh đạo ở trên ngôi nhà. Ảnh: Daily Mail

Tại Triều Tiên, rất nhiều địa phương đều treo bức ảnh nhà lãnh đạo để tỏ vẻ tôn kính. Ở biên giới có nhiều ngôi nhà nhỏ, nhưng chỉ có những ngôi nhà có ảnh chân dung của lãnh đạo mới có màu sắc rực rỡ. Mặc dù vùng lân cận biên giới đã có không ít nhà ở nhưng công nhân xây dựng vẫn bận rộn mỗi ngày.

Công nhân cố gắng kéo xe chở gạch lên dốc. Ảnh: Daily Mail

Công nhân cố gắng kéo xe chở gạch lên dốc. Ảnh: Daily Mail

Biên giới của Triều Tiên được canh phòng cẩn mật, binh lính theo dõi chặt chẽ tất cả các hoạt động thông qua tháp canh biên giới, trong khi một số khác chịu trách nhiệm tuần tra để ngăn chặn tất cả nhân vật đáng ngờ xuất hiện. Bỏ qua các tòa nhà dân cư sẽ thấy các nhà máy không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng xả khói dày đặc. Những ngôi nhà ở gần nhà máy đều bị che mờ trong sương khói.

Mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng binh lính vẫn giám sát từng nhân vật khả nghi bất cứ lúc nào. Ảnh: Daily Mail

Mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng binh lính vẫn giám sát từng nhân vật khả nghi bất cứ lúc nào. Ảnh: Daily Mail

Học sinh triều tiên bỏ việc học tập hàng ngày, còn tham gia đủ loại công việc xây dựng. Những công việc này là nội dung của khóa học thể dục, mục đích là để học sinh hiểu rõ mỗi người đều phải chăm chỉ làm việc. Lúc đàn ông Triều Tiên làm việc bên ngoài, phụ nữ ở nhà phải hoàn thành đủ loại nội trợ. Các cô có thói quen giặt giũ quần áo tại bờ sông cho dù nước sông không sạch sẽ, giặt xong sẽ phơi ở trên đá ngay cạnh.

Học sinh Triều Tiên dường như không ngừng lao động. Ảnh: Daily Mail

Học sinh Triều Tiên dường như không ngừng lao động. Ảnh: Daily Mail

Phụ nữ giặt quần áo tại bờ sông, nhưng nước sông trông có vẻ không sạch sẽ. Ảnh: Daily Mail

Phụ nữ giặt quần áo tại bờ sông, nhưng nước sông trông có vẻ không sạch sẽ. Ảnh: Daily Mail

Binh lính Triều Tiên đang đi tuần tra. Ảnh: Daily Mail

Binh lính Triều Tiên đang đi tuần tra. Ảnh: Daily Mail

RELATED ARTICLES

Tin mới